Kết quả tìm kiếm cho "khiến 7 dân thường thiệt mạng"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 2988
Tên Google ra đời khi một sinh viên vô tình viết sai chính tả, còn cái tên Pepsi được lấy từ một thuật ngữ y khoa chỉ chứng khó tiêu.
Trong tuần từ 1-7/11, nhiều sự kiện quan trọng, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân đã diễn ra và nhận được sự quan tâm của đông đảo nhân dân.
Tại nhiều văn phòng hiện nay, không ít nhân viên công sở phải đối mặt với tình trạng viêm mũi, ho khan hay dị ứng kéo dài mà không rõ nguyên nhân. Trong khi nhiều người tập trung vào điều hòa, bụi ngoài cửa sổ hay thời tiết, thì một “thủ phạm thầm lặng” ít ai để ý chính là bụi mịn tích tụ trong thảm văn phòng.
Bạn có biết một lon nước ngọt tưởng chừng vô hại nhưng nó chứa lượng đường vượt ngưỡng khuyến nghị, góp phần đẩy nhanh làn sóng béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch đang trẻ hóa trong xã hội hiện đại.
Cơn bão số 13 (tên quốc tế Kalmaegi) đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, tài sản và hạ tầng cơ sở tại các tỉnh mà cơn bão đi qua.
Theo thông tin từ cơ quan cứu hộ Liên bang Nga, một chiếc trực thăng Kamov Ka-226 đã lao vào một ngôi nhà riêng của người địa phương ở Cộng hòa Dagestan, miền Nam Liên bang Nga, khiến 7 người thương vong.
Bão Melissa, một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Caribe, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đối với khu vực này. Số liệu cập nhật mới nhất cho thấy ít nhất 75 người thiệt mạng do bão Melissa trên toàn khu vực Caribe và tổng thiệt hại ước tính lên tới 48-52 tỷ USD, trong đó thiệt hại nặng nề nhất là Jamaica với khoảng 6-7 tỷ USD.
Căn hộ Charmora City đang trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản miền Trung năm 2025.
Đây là thông tin do Cục Quản lý Đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố ngày 4/11.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị trực thuộc và địa phương miền trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng thời chủ động ứng phó với bão Kalmaegi đang tiến gần Biển Đông.
Có lần một phụ huynh kể lại rằng con trai chị, mới học lớp 7, quay một đoạn clip trong giờ ra chơi. Trong clip có cảnh em hét vào mặt bạn cùng lớp bằng những từ ngữ mà người lớn cũng ngại nhắc lại, rồi xô đẩy bạn ngã xuống ghế. Khi gia đình phát hiện và yêu cầu xóa thì em nói đó chỉ là 'trend', rằng 'ai cũng làm thế', 'có gì đâu mà nghiêm trọng'.
Đại học Al-Azhar ở Gaza đã mở cửa trở lại, chào đón những sinh viên mới đầu tiên sau 2 năm kể từ khi lệnh ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực. Đây không những là sự khởi đầu của một học kỳ, mà còn là tín hiệu cho thấy cuộc sống mới đang bắt đầu.